Còn đâu thời gian!

Còn đâu thời gian!
TP - Dạo này bất ổn thiệt tía ha?

- Sao không trong ngày đẹp trời thế này mày lại nói chuyện bất ổn hả Hai?

- Thì đó tía coi, đang yên đang lành bếp bỗng xì ga, nổ bùm, cả nhà đổ sụp.

- Chuyện ít gặp thôi!

- Thế còn vừa ngồi xe máy đổ dốc, cũng bùm, thiệt mạng mấy người thì sao tía?

- Chuyện hiếm thôi!

- Thế vụ vừa châm điếu thuốc lên môi, tiếp bùm một cái, đi khâu mấy mũi thì tía tính sao?

- Cá biệt, hi hữu!

- Nghĩa là theo tía những chuyện ít phổ biến, không thường gặp dzậy là chẳng có gì đáng lo, chẳng có chi bất ổn?

- Đúng dzậy!

- Nhưng con thấy sao nhiều thứ nổ dzậy tía? Con lo, biết đâu có ngày những con cá kèo nổ bụng phơi trắng mặt đìa, lúc đó tía sẽ…

- Báo cơ quan chức năng chứ làm sao nữa!

- Tía ơi là tía! Mới mấy vụ nổ trên thôi mà cơ quan chức năng đã bận túi bụi cãi nhau về nguyên nhân gây nổ còn đâu thời gian xử lý chuyện mấy con cá kèo đìa tía nữa!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG