Con sợ…

Con sợ…
TP - Hai à, tía bàn với con chuyện này…

-Lại chuyện mua cá giống ở đâu, kĩ thuật thả cá thế nào phải hông tía?

-Chuyện đó thì con nhuyễn như cháo chảy rồi, bàn chi! Tía bàn với con chuyện tầm vĩ mô hơn, nó lấp lánh sắc thái nghệ thuật…

-Con hổng hiểu tía à!

-Thì cố mà nghe cho hiểu! Đợt này con phải đi thi giùm tía! Môn thi đơn giản không hà. Đó là cách biến cá kèo thành cá tra…

-Đâu có được tía! Con đâu là ảo thuật gia? Với lại, như thế là xạo với người tiêu dùng!

-Chỉ là cuộc thi thôi mà! Con cố giúp tía và giúp câu lạc bộ cá kèo của tía lúc khốn khó này với nha!

-Con sợ…

-Dũng cảm lên con! Tía luôn bên con! Nếu họ không trao giải cho con, tía sẽ liều thân lao ra từ cánh gà tranh luận cùng họ…

-Con sợ tía chưa kịp lao ra họ đã xô tía sấp ngửa ra rồi. Liệu tuổi già của tía có chịu nổi? Rồi con và tía bị thiên hạ tha hồ ném đá?

-Hổng sao! Hổng sao! Miễn là con và câu lạc bộ của tía nổi tiếng là được. Có dzậy thiên hạ mới biết đến cá kèo và tía con à!

-Con sợ bầu sô biết được âm mưu của tía họ ngăn chặn thì sao? Họ là siêu quái đó tía ơi!

-Siêu quái thì họ mới để cho tía và con diễn tuồng. Dzậy là cả ba cùng nổi tiếng!

-Nhưng lỡ con thi xuất sắc biến cá kèo giống y chang cá tra thì sao hở tía?

-Nếu được dzậy tía làm ngay hồ sơ gửi con tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng ảo thuật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG