Cúi xuống thật gần

Cúi xuống thật gần
TP - Mình thường xuyên sống trong tâm trạng bất an. Nghe một tiếng rú ga, tiếng rít phanh, tiếng loảng xoảng là cứ thót cả tim. Sáng mở mắt ra quét báo, lướt mạng càng hoảng hơn vì chẳng có ngày nào là không có tuổi teen phạm tội…

-Đừng bi quan thế bạn hiền ơi! Rồi mọi chuyện sẽ đi vào trật tự thôi. Căn cốt của con người ta là Nhân chi sơ tính bản thiện mà. Và thực tế là đã có những mô hình hay, ví như Đứng lên làm người tử tế cho những bạn trẻ lỗi lầm ở Đà Nẵng…

-Có mô hình đó à? Hay quá! Nhưng phải có ai đó cúi xuống để đỡ họ đứng lên chứ?

-Không những cúi mà phải cúi xuống thật gần để hiểu họ. Trịnh Công Sơn chẳng đã từng: Cúi xuống/ Cúi xuống thật gần/ Cho chiều hôm ngọt nồng/ Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không/ Cúi xuống/ Cho tình dấy lên/Cho da thịt mềm… đó thôi!

-Cậu lại dẫn ca từ nhạc Trịnh hôm nay, thiêng thật, đúng ngày giỗ 10 năm Trịnh về với cát bụi. Trịnh đi trong ngày Cá tháng Tư, nghĩa là Trịnh vẫn còn đó cùng chúng ta Cúi xuống/ Nghe đời nhấp nhô/Nghe tim rạn vỡ/Nghe trong tuổi nhỏ khóc òa…

-Mình muốn tin Trịnh mất và những tin buồn về tuổi teen chỉ là những tin trong ngày nói dối.

-Mình cũng thế!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG