Cuội vi hành

Cuội vi hành
TP - Hôm qua trăng bỗng dưng xanh, Cuội lấy làm ngứa ngáy lắm. Quái! Muôn thuở trăng vàng hôm nay lại giở chứng trăng xanh. Cuội bèn đáp một chuyến xuống trần chơi.

> Tối nay, trăng xanh xuất hiện

Trước khi đi chị Hằng dặn: Xuống trần cẩn thận Cuội nha, coi chừng bị lừa!

Cuội cười ha ha, bảo: thương hiệu Cuội bấy nay, há dễ lần này để người trần chiếm đoạt.

Tâm thế ấy, Cuội tự tin lắm lắm. Vừa mới hạ trần Cuội gọi cho mình một ly cà phê để thăm dò tình hình. Nhấp trọn ly cà phê thơm lừng, Cuội lấy làm đắc chí lắm. Có thế chứ, ai dám lừa Cuội…Nhưng lạ thay đáy ly đọng lại mấy hạt đậu nành.

Cuội quét mắt thấy đất rừng mênh mông, chao ôi, bao lời mời chào với tới tấp thẻ hồng thẻ đỏ. Cuội mua một khoảnh trang trại làm chỗ neo đậu khi hạ trần. Khế ước chưa ráo mực, đơn thư đã tới tấp. Cuội ớ ra rằng thẻ đỏ, thẻ hổng kia đều là của rởm…

Cuội phi xe phân khối lớn vào cây xăng gần đấy đổ đầy bình phòng chuyện xăng lên giá bất tử. Ngỡ mọi chuyện hanh thông, ai ngờ xe không thể nổ. Có người rỉ tai, bị lừa rồi Cuội ơi, đấy đâu phải xăng. Nó chỉ là dầu cặn và nước lã.

Bực mình và cảm thấy bị xúc phạm vì thương hiệu của mình bị hạ giới lạm dụng, Cuội đâm đơn kiện. Nộp hồ sơ và lệ phí mấy tháng ròng mà vụ việc vẫn im re. Sốt ruột, Cuội tìm đến nơi. Mới hay, Văn phòng Luật kia đang là nơi bán thịt cầy bảy món.

Trớ trêu, Cuội ngước mặt nhìn chị Hằng cười ba tiếng, than ba tiếng và khóc òa năn nỉ xin lên trọn kiếp ngồi gốc cây đa….Ha ha!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG