Đắc tội với nhiều người rồi!

Đắc tội với nhiều người rồi!
TP - “Bỏ hội họp vô nghĩa đi. Dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp! Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay kế hoạch”. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 nói dzậy đó, anh Hai có còm hông?

- Trước nhứt tui lai phát cho kịp tiến độ đã, tiếp đó ngẫm lời vàng ý ngọc bình luận đích đáng sau…

- Âm hưởng bình luận của anh Hai là chi?

- Đã! Quá đã! Ổng dám nói thật dzậy hông sợ ta?

- Ơ, anh Hai chưa nghe trước đây ổng tuyên là hổng lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ là ổng cởi áo từ quan à? Nghe câu hùng hồn đó rồi sao còn lo dùm cho ổng chi dzậy?

- Vì nó động chạm đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương lắm! Như dzậy có phải gây thù chuốc oán thêm hông?

- Là sao tui chưa hiểu?

- Kể chú nghe: Có nhiều cơ quan đơn vị bổ nhiệm cán bộ ào ào. Có sở, vụ, cục, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Dư luận ngửa mặt tự hỏi, sao lạ dzậy cà? Hổng lẽ năng lực của lãnh đạo yếu hơn nhân viên nên mới cần số đông áp đảo dzậy? Phải thanh kiểm tra để tìm ra sự thật thôi! Kết quả, bổ nhiệm đều đúng quy trình chỉ sơ suất quên mất số lượng theo quy định thôi…

- Sau đó sao? Kiến nghị giảm bớt lãnh đạo chớ?

- Giảm sao được! Quy định là dzậy nhưng hoàn cảnh nó xô đẩy, cực chẳng đã phải tăng thôi…

- Cái anh hoàn cảnh này thiệt là làm khó cho người ta tinh giản biên chế quá! Cụ thể là chi anh Hai?

- Một ngày có mươi cuộc họp mà cuộc họp nào cũng quan trọng yêu cầu phải có mặt lãnh đạo. Bổ sung lãnh đạo chủ yếu để đi họp thôi…

- Dzậy cái ông phó chủ tịch quận tuyên câu đó là đắc tội với nhiều người rồi!

MỚI - NÓNG