Đại diện hình ảnh

Đại diện hình ảnh
TP - Cậu là trợ lí của tôi, đúng không?

- Sếp tuyển em, giờ hỏi khó thế em làm sao trả lời?

- Hỏi thế để tái khẳng định cậu vẫn là người đại diện cho hình ảnh của tôi. Cậu có bao giờ tự vấn lương tâm rằng, mình đã làm hết trách nhiệm?

- Sếp dồn em thế em hoang mang quá! Ý sếp là…

- Là gì nữa? Cơ quan chúng ta là đơn vị tiên phong hưởng ứng phong trào Người Việt dùng hàng Việt đúng không?

- Thì vẫn đang duy trì mà sếp!

- Duy trì bằng cách nào?

- Thì, kêu gọi mọi người động viên người thân tích cực tham gia các hội chợ quảng bá, giới thiệu hàng Việt. Ngay trong cơ quan, em đã rất linh động tổ chức cho công đoàn xây dựng bếp ăn tập thể với đầy đủ thực phẩm sạch chuẩn Made in Việt Nam. Để phục vụ cho bếp ăn, nâng cao tinh thần yêu hàng Việt, từ bát đũa, đến cái tăm đều do người Việt ta sản xuất. Chẳng lẽ đến thế sếp vẫn chưa hài lòng…

- Cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi à? Tôi nói bản thân cậu ấy!

- Bản thân em?

- Cậu không tự kiểm điểm, không tự nghiêm khắc với bản thân mình thì làm sao tôi yên tâm được!

- Xin sếp cụ thể, thẳng thắn cho em biết để còn cơ hội điều chỉnh.

- Này nhé, từ cái sơ mi, áo vét, quần lửng quần âu đến đôi dày đôi dép đều là của Pháp, Ý, Mỹ. Từ điếu xì gà, mắt kính râm, đến đồng hồ, thắt lưng… đều của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ăn nhậu thì hết bia Đức, bia Tiệp đến rượu vang Pháp, Chi lê… Chả có hơi hướng nào người Việt hàng Việt ở con người cậu cả…

- Thì em đã và đang cố gắng đại diện cho hình ảnh của sếp mà!

- !!!???

MỚI - NÓNG