Đại nguy

Đại nguy
TP - Sao ỉu xìu dzậy Hai?

> Tìm thấy lốp máy bay ATR 72 ở sân bay Cát Bi
> Máy bay rơi lốp hạ cánh an toàn là... điều kì diệu

-Con buồn quá tía à? Hôm trước tía dùng loa mo cau thông báo, con đã khấp khởi hi vọng…

-Ờ, có vụ đó! Người ta nhờ tía loa thông báo tìm giùm bánh máy bay. Dzậy con cùng lũ trẻ trâu tìm ra cho họ rồi hả?

-Con hổng tìm ra mới buồn chớ! Nếu con tìm ra con sẽ bán giá trên trời…

-Sao con bán giá trên trời?

-Vì vật thể này trên trời rơi xuống!

-Vẫn còn hi vọng mà?

-Hết rồi tía! Họ tìm ra trước con rồi!

-Dzậy nó rơi ở đâu?

-Ở nơi sân bay mà nó cất cánh!

-Kỳ dzậy ta! Thế bộ phận kĩ thuật, giám sát, kiểm tra an toàn bay lúc đó ở đâu?

-Sao tía hỏi con?

-Lúc này không hỏi con thì tía biết hỏi ai? Tía đồ rằng không khéo lúc đó giống hệt mấy vị điều khiển không lưu bận chơi gêm, cãi rồi đánh nhau cũng chưa biết chừng?...

-Đừng nghĩ oan cho họ tội nghiệp tía ơi! Hạ cánh an toàn, hổng ai thiệt mạng là dzui rồi tía! Chỉ lo, ngộ nhỡ, tới đây rơi luôn hai bánh thì lúc đó hổng phải tìm bánh mà lo tìm xác mới đại nguy tía à!

!!!!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG