Dân đó chớ!

Dân đó chớ!
TP - Đố cậu, phố phường Hà Nội có phố nào là phố Hàng Thang không?

> Không lẽ
> Tình huống nào chiêu thức đó

-Hết chuyện đố rồi à? Làm gì có phố Hàng Thang?

-Đó là phố thứ 37, cách đây mấy năm cánh báo chí mới đặt tên…

-Báo chí mà đã đặt tên, có vẻ nghiêm túc đấy nhỉ? Hãy cho mình biết nguyên do của nó?

-Rất đơn giản! Phố đó phá vỡ quy hoạch, dân du cư nhảy dù dựng nhà, quán trái phép nên không có đường vào nhà, thế nên, muốn vào thì phải bắc thang, leo tường thôi…

-Hay! Thú vị! Nó cũng tạo thêm bản sắc phố thứ 37 đấy nhỉ?

-Hay gì mà hay, loạn thì có ấy! Cậu biết không, khi nghe thông tin này có ông quan miệt vườn bắt chước…

-Cũng tự bắc thang vào nhà à?

-Không! Ông ta làm nhà bít đường dân. Dân cũng bắc thang…

-Sao thế! Dân trí thấp thì có thể thông cảm vì nhận thức chưa đến chứ ai đường đường là quan đầu tỉnh lại…quan trí thấp thế kia? Thế dân bắc thang vào nhà ổn chứ?

-Họ bắc thang đâu để vào nhà! Họ bắc thang lên hỏi ông trời, quan chi mà quan kỳ dzậy?

-Rồi ông trời trả lời sao?

-Ổng cười hề hề bảo: Không có quan tệ dzậy đâu! Ông ấy nghỉ hưu rồi thì là dân đó chớ!

-????

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.