Dân làm sao cấm?

Dân làm sao cấm?
TP - - Chú Ba! Chú còn nhớ cách nay chừng hai tuần tui Gia Cát Dự chuyện chi hông? - Cứ mỗi cuộc nhậu, anh Hai dự báo một chuyện, giờ làm sao tui nhớ!

- Dzậy tui nhắc lại chú hay. Lúc đó miền Trung nắng rang nóng lên đến 41 độ lận…

- Rồi, rồi, nhớ rồi! Anh biểu là có người sẽ mừng chớ gì?

- Đúng dzậy! Biết sao không? Bởi tới đây có nhiều công trình chất lượng kém, xuống cấp, người ta đổ thừa là do biến đổi khí hậu…

- Anh Hai bị ám bởi thuyết hoài nghi rồi. Hổng có chuyện đó đâu anh Hai ơi!

- Tin tui đi! Có mà…Chuyện sập kè, vỡ ống nước, đổ tường, nứt vách, rạn bê tông… khi truy trách nhiệm thì chủ đầu tư các công trình đều giải trình rằng do biến đổi khí hậu đó thôi…

- Chuyện đó lâu rồi! Thời nay ai dại chi lấy bổn cũ soạn lại hở anh Hai?

- Dzậy hỏi chú, cả tuyến huyết mạch thiên lí Bắc Nam vừa mới bàn giao đưa vô khai thác chưa lâu bỗng lún sống trâu hàng chục cây số thì do đâu?

- Ơ anh Hai hỏi lạ! Dân đen, ngoại đạo như tui làm sao biết. Ngay ông bộ trưởng cũng hổng biết vì đâu mà…

- Phát ngôn cẩn thận nghe chú Ba! Ổng hổng biết thì ai biết?

- Dân!

- Dân biết?

- Chớ sao! Cái gì dân hổng biết! Dzậy nên ổng mới kêu gọi dân hiến kế khắc phục đường xuống cấp…

- Dzậy kế của dân là sao?

- Giản dị lắm! Cấm cửa hết các nhà thầu làm dối làm ẩu, thông thầu, bán thầu…đi là đủ sức chống chọi với biến đổi khí hậu mà…

- Nhưng dân làm sao cấm cửa được họ?!! 

MỚI - NÓNG