Đành chấp nhận vậy!

Đành chấp nhận vậy!
TP - -Bạn bè chân tình, cậu có thể tư vấn cho mình chuyện khó nói này không?

-Nỡm ạ! Tri kỉ bấy nay, con chấy cắn đôi thì còn chuyện chi phải ngại ngần nữa?

-Thú thực đây lại là chuyện thì thầm bên gối, nói ra xấu hổ lắm!

-Dũng cảm lên! Nói đi mình chia sẻ…

-Thì lại chuyện muôn thuở bên vợ mà trên bảo dưới không nghe. Ngỡ chỉ là chuyện phòng the, nhưng nó ảnh hưởng hạnh phúc gia đình lắm lắm!

-Mình hiểu! Thế trước đây mình có tư vấn cho cậu nên thử các bài thuốc của A ma kông không có tác dụng à?

-Chỉ được mấy hôm sau đó xuội hẳn… Buồn quá, mình tìm đến mấy vị lang băm…

-Thế họ bày cho cậu phương thuốc gì?

-Họ bảo nên thường xuyên ngửi mùi xăng, chắc chắn sẽ có tác dụng.

-Bậy! Bậy bạ hết sức! Rất phi khoa học! Họ có nói căn cứ nào khuyên cậu vậy không?

-Họ nói, nhìn thực tế thì biết, giá xăng lên liên tục có chịu giảm đâu, nếu chịu khó hít lâu nó cũng lên như vậy. Nhưng tiếc nỗi, bây giờ giá xăng đổ dốc, chắc khó áp dụng để cải thiện tình hình…

-Thế cậu có tin vào điều đó không?

-Có bệnh thì vái tứ phương thôi! Biết đâunó hiệu nghiệm!

-Nghe mình nói này! Nếu cứ theo lập luận của các lang băm mà suy, chả nhẽ cậu thỉnh thoảng cho điện giật, hay thường xuyên đi xe khách thì mới hy vọng trên bảo dưới nghe liền hả?...

-Là sao?

-Thì giá điện luôn lên chứ không chịu xuống. Cước vận tải cũng vậy, lên một lèo có chịu hạ đâu? Cậu áp dụng thử không?

-Thế thì vái, mình không đủ sức. Thôi đành chấp nhận trên bảo dưới không nghe vậy!

MỚI - NÓNG