Đâu đến lượt

Đâu đến lượt
TP - Tía làm gì mà loay hoay đôn đáo quá trời vậy tía?

-Mày hổng nghe gì hả thằng Hai? Ngay chái nhà mình, chú Tư, bác Năm, thím Hai… ai cũng rần rần chuẩn bị các sáng kiến cải tiến kĩ thuật tham gia hội chợ. Tao được tiếng có học nhất ấp này mà không tham gia vào thì chỉ còn đường chui lỗ nẻ.

-Chuyện các kĩ sư Hai Lúa thì đâu còn là chuyện mới mẻ? Nông dân làm máy hút bùn, nông dân làm máy gặt đập liên hợp, nông dân làm máy bóc tách hạt, nông dân làm máy xay xát, nông dân…

-Tía biết, tía biết! Có ai hiểu nông dân bằng nông dân, thế nên họ phải cứu mình trước khi trời cứu. Này Hai, mày có biết tía mang đến hội chợ này sản phẩm gì không?

-Máy bay hả tía?

-Chế tạo máy bay thì mấy năm trước có bác Tám và chú Bảy làm rồi, tía không có học đòi làm theo.

-Thế chắc tía chế tàu ngầm, thời sự đó tía ơi!

-Việc đó để bác Hai Vũng Tàu, chú Sáu Cam Ranh làm, chứ tía xía vô làm chi.

-Thế thì con chịu!...

-Dù chỉ học hết lớp 7, nhưng tía là người có học nhất ấp, đúng không? Đã là người có học thì không cần làm việc gì cụ thể mà chỉ đóng góp chất xám, đúng không? Không làm gì cụ thể thì làm ban giám khảo để phán là đúng nhất, phải không? Thế nên tía đôn đáo chạy cho được cái chân ban giám khảo đó!

-Chậm rồi tía ơi, chân đó các ông kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ xía rồi đâu đến lượt học vấn lớp 7 như tía!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.