Để diều bay lên

Để diều bay lên
TP - Đi đâu về mà hai bố con mồ hôi nhễ nhại thế kia?

>> 'Cánh diều Vàng' gây tranh luận

-Được ngày đẹp trời bố con rủ nhau ra bờ đê thả diều. Được sống lại cảm giác tuổi thơ cứ thấy ngùi ngùi, rưng rưng.

-Thế cảm giác của cu cậu thế nào?

-Thoát ra khỏi bốn bức tường với dày đặc thiết bị điện thoại, ti vi, máy tính, cậu nhóc như chim sổ lồng, cứ muốn ở lại bờ đê, chê nhà phố.

-Tuổi thơ là thế, khát vọng, ước mơ, lãng mạn theo cánh diều…Thế cậu có nói cho cu cậu bí quyết làm sao cho diều chao liệng bay cao không?

-Không! Tớ không biết! Có bí quyết ấy à? Cậu bày cho tớ để tuần tới tớ truyền cho nó.

-Chỉ đơn giản thế này thôi, diều muốn bay cao thì neo ở đất cho chắc. Mất neo diều gieo xuống đất.

-Chỉ thế thôi à? Hay! Tớ nghĩ ai đó lấy hình ảnh Cánh diều đặt tên cho giải điện ảnh Việt Nam cũng từ ý đó?

-Chắc thế, bởi đó là ước mơ, là khát vọng và cả sự lãng mạn nữa về nền điện ảnh nước nhà.

-Thế theo cậu cái neo nào giữ để diều vàng, diều bạc bay lên?

-Là tớ, là cậu, là khán giả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG