Đi đâu cho xa

Đi đâu cho xa
TP - Tía ơi, tía cho con tiền đi du lịch tía nha?

> Tưởng Ngày tận thế, hơn 100 người định tự tử

-Không lo làm ăn, học hành đi chỉ tính chuyện hưởng thụ thôi!

-Du lịch cũng là một cách mở mang kiến thức, học hỏi mà tía!

-Thế con định theo tua nào dzậy?

-Dạ, tua “Ngày tận thế”!

-Mày có bị thần kinh không Hai? Đang yên, đang lành “ơi cuộc sống mến thương” dzầy mày lại tính chui dzô bụi rậm tận thế là cớ làm sao?

-Thì đi cho biết mà tía! Nghe đâu họ tổ chức cho người tham gia biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng, cùng quẫn, khổ đau, cô đơn, thiếu thốn…

-Rồi sau đó sao?

-Để có trách nhiệm với cuộc sống, yêu thương mọi người hơn…

-Tua hay dzậy ta! Con định xin tía bao tiền cho chuyến đi này?

-Tía vét ao bán hết cá, bán luôn cái xe máy tía đang đi, bán thêm cái giường tía đang ngủ…là đủ.

-Mày giỡn đùa hở Hai. Đùa dzậy là đùa dai à nghen!

-Con đâu có đùa?

-Không đùa mà thế hử? Lúc đó thì mày cần gì đi du lịch ngày tận thế đâu cho xa, nhìn tao là thấy ngày tận thế rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG