Dĩ độc trị độc

Dĩ độc trị độc
TP - Chia sẻ với cậu, có vợ làm ngành y, thời buổi biến đổi khí hậu thế này đã vất vả lại thêm bội phần vất vả nhỉ?

> Hộp đen

-Cám ơn sự chia sẻ của bạn tri kỉ! Trước đây thì quả có thế...?

-Thâm ý của cậu mình chưa hiểu...?

-Có thế nên chúng ta mới dừng lại mức độ tri kỉ thôi, chưa lên tầm tri âm. Mình muốn nói ngày trước, khí hậu thất thường, lạnh giữa mùa nắng, nóng giữa mùa đông, thuốc men thả rông, tung hoành dịch bệnh...

-Nghĩa là ngày đó, vợ cậu đôn đáo ngược xuôi hết lo chữa bệnh đến lo dập dịch chứ gì?

-Đúng thế! Bây giờ thì đỡ hơn rất nhiều...

-Có phép mầu gì chăng?

-Chả có phép mầu gì sất! Hàng loạt dịch vụ y tế đồng loạt tăng giá, đắt khét, nên người nghèo đâu dám bệnh nữa. Các bệnh thông thường người ta dùng thuốc Nam mà hiệu quả quanh vườn nhà cả...?

-Thế nhỡ, đâu đó bùng phát bệnh lạ thì sao? Lúc đó không lo sốt vó, vắt chân lên cổ mà chạy chữa à? Như năm ngoái đó thôi, chỉ một điểm ở Quảng Ngãi có bệnh lạ mà hàng chục đoàn ra vào vào ra đến chóng cả mặt...

-Năm ngoái đã là chuyện của Diễm xưa rồi! Năm nay, vợ mình bảo, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn...

-Tiết lộ cho mình yên tâm được không?

-Nói nhỏ với cậu thôi nhé! Vợ mình bảo, để đối phó với biến đổi khí hậu dễ sinh ra bệnh lạ nên vừa rồi người ta tổ chức đấu thầu toàn loại thuốc lạ. Hàm lượng lý hóa tính chưa từng có trong y văn...

-Giỏi! Hoan hô! Có thế chứ! Đối phó bệnh lạ không thể dùng thuốc quen được! Tuyệt! Đúng là dĩ độc trị độc. Hết đất sống nhé, bệnh lạ ơi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG