Đi luôn!

Đi luôn!
TP - Chú Ba, anh có chuyện này muốn chia sẻ…

- Chuyện chi nói lẹ tui còn chạy kiếm cơm!

- Chuyện dzầy, mấy tháng nữa anh nghỉ hưu.

- Chúc mừng anh Hai! Nghỉ hưu thì anh em nhậu lai rai thâu đêm suốt sáng, hổng có ai phê bình trách phạt chi anh Hai nhậu trong giờ hành chánh. Đúng hông!

- Nói chuyện, chia sẻ với chú Ba tức rực à!

- Sao tức anh Hai? Nghỉ hưu hổng an nhiên tự tại sao?

- Chú biết anh đang đương chức chủ tịch hội cá kèo hông? Hội cá kèo nó dzậy nhưng có đến ngàn hội viên. Ngàn hội viên mỗi năm đóng góp quỹ hội bộn tiền. Chưa kể chuyện anh đi đây đi đó báo cáo điển hình, phong bì phong bao đủ loại. Chút chức sắc cỏn con dzậy thôi thu nhập hơn dân đen trăm lần ấy chớ…

- Nghĩa là anh Hai muốn làm thêm nhiệm kì nữa?

- Dzậy chớ! Chú hiểu anh dzậy chớ mới là anh em kết nghĩa thâm giao! Chú có cách nào lo cho anh được trẻ thêm dăm tuổi nữa?

- Nói thiệt anh Hai nè, phép cải lão hoàn đồng chỉ có trong truyền thuyết thôi. Tui bó tay!

- Chú cố giúp tui rồi lộc anh em mình lọt sàng xuống nia mà.

- Giữ lời hứa nghen! Tui có cách này! Tui cùng anh Hai sang Hậu Giang một chuyến…

- Sang bển chi dzậy?

- Bên đó có ông phó chánh thanh tra tỉnh sinh năm 1955 bỗng dưng yêu cầu sở nội vụ chứng thực cho ổng sinh năm 1958…

- Hay thiệt à nghen! Mình qua đó xin cho đủ nhiệm kì luôn chớ nửa chừng xuân dzậy nó lăn tăn và tiểu nông lắm!

- Đi luôn!

MỚI - NÓNG