Đố báo chí

Đố báo chí
TP - Nhân ngày báo chí, Tèo và Mít uống cà phê, bày chuyện đố chơi liên quan báo chí, ai thua trả tiền. “Thua là trả liền nghe”, hai người cam kết. Mỗi người ra ba câu và họ mời cô chủ quán xinh đẹp làm trọng tài. Tèo ra câu đố trước:

1/ Tại sao dịp này có người hay lên giọng “đánh giá” hệ thống báo chí thế này thế nọ?

- Vì họ chưa hiểu hệ thống báo chí là gì?

- Trật! Họ không hiểu họ là ai.

2/ Tại sao vài người làm những việc bị dân phản ứng do không hỏi ý kiến dân, đã trả lời báo chí rằng “dân trí thấp” nên không cần hỏi?

- Rằng thì là …vì họ tưởng họ khôn hơn dân.

- Trật! Họ biết rằng trước khi làm nếu hỏi dân thì sẽ bị dân không cho làm.

3/ Tại sao một số nhà báo hay nói đến quyền lực thứ tư với vẻ khao khát?

- Có thể …e hèm…họ chưa hiểu quyền lực thứ tư là gì.

- Trật! Vì họ không xứng đáng được hưởng quyền lực ấy.

Kết thúc hiệp một, Tèo thắng. Đến lượt Mít ra câu đố:

a/ Cách kiếm tiền kỳ cục nhất của nhà báo là gì?

- Viết phiếm chỉ.

- Trúng phóc!

b/ Nhà báo ngán nhất loại người nào?

- Nuốt lời.

- Sai! Kẻ nuốt lời thì cả thiên hạ phải ngán.

Chợt Mít bảo có người gọi, vội vội vàng vàng dí điện thoại di động lên tai, bước như chạy ra chỗ khuất. Rồi mất tiêu luôn. Tèo phải tính tiền cà phê. Cô chủ quán xinh đẹp cười tươi:

- Một kẻ nuốt lời vừa trước mặt mà đại ca không biết.

MỚI - NÓNG