Đố cãi!

Đố cãi!
TP - Xem kìa! Sao cậu hôm nay lạ vậy?

> Thiệt dzậy hông ta?
> Quà Giáng sinh

-Lạ sao?

-Như vừa chuyển giới! Đang lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như Trương Phi bỗng dưng giờ, yểu điệu thục nữ, đi nhẹ nói khẽ cười duyên…

-Bé cái mồm lại! Cậu chưa nghe, chưa biết gì thật a? Nghe này, hôm nay quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực. Hiểu chửa?

-Thì sao? Mình xưa nay vốn sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật mà!

-Đương nhiên! Nhưng cái mới ở đây là phòng chống bạo lực gia đình.

-Thì hay chứ sao!

-Hay? Cậu phải học theo mình đi không là muộn, hối không kịp đâu?

-Nghiêm trọng thế sao?

-Chả không à? Này nhé, to tiếng với vợ, vợ vu mắng chửi nàng là cậu mất toi 1 triệu đồng đấy!

-Có điều khoản ngược lại không? Vợ chì chiết mắng chửi chồng ấy?

-Có! Nhưng tính các nàng keo, sợ mất tiền nên sẽ ngoan hiền, sẽ nhỏ nhẹ rít qua kẽ răng thôi. Có thêm điều cực hay nữa này! Nếu nàng táy máy lục lọi ví chồng cũng coi chừng bị phạt 1 triệu.

-Quá hay! Nhưng nhỡ đâu trong ví có 2 triệu thì nàng cũng lãi một triệu mà!

-Sang miệng vừa thôi! Ví cậu có bao giờ nhiều hơn tiền đổ xăng và trà đá đâu? Mình chỉ lo tới đây lại phải chi mua thiết bị…

-Thiết bị gì?

-Hộp đen gia đình ấy! Để mỗi lần người ta xử phạt, mở hộp đen vừa hình vừa tiếng ra, đố cãi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG