Đọc vào lúc nào?

Đọc vào lúc nào?
TP - Rất đổi mới! Phải thế chứ!

- Cái gì đổi mới?

- À mình đang nói đến khai giảng năm nay! Tất cả cùng một ngày. Các em học sinh thân yêu sẽ không còn nghe những bài diễn văn dài dòng với những ngôn ngữ giáo điều, hàn lâm, kinh viện. Tâm hồn trong trẻo của các em sẽ không nghe những lời đáp từ với những kính thưa kính gửi lê thê với cấp hàm, chức sắc. Các em sẽ bước vào năm học mới với tinh thần thoải mái bằng thông điệp năm học giản dị, gần gũi, dễ hiểu, thiết thực…

- Cậu đang mơ giữa ban ngày đó hả? Cái gì đã thành thói quen, thói quen lâu ngày biến thành tật rồi thì sao có thể thay đổi ngay ngày một ngày hai?

- Mơ là thế nào! Trên chỉ đạo, dưới quyết tâm thì chả có gì là không làm được! Các sở giáo dục ở các địa phương hưởng ứng rầm rộ lắm! Quy định khai giảng thời gian chỉ dưới một tiếng đồng hồ thôi, nhưng có sở chỉ đạo chỉ làm trong 30 phút…

- Rất cách mạng! Đã thế sao không rút xuống nữa, chỉ còn 5 phút thôi! Thể thức tiết giảm kiểu, hiệu trưởng đánh 3 hồi trống và tuyên một câu khai giảng năm học mới thế là xong? Mẫu chuẩn thể thức khai giảng áp dụng đồng loạt thế! Được vậy, khỏi phải hành học sinh đứng giữa trời mưa nắng, khỏi phải vỗ tay liên tục, vẫy cờ luôn luôn. Và các trường khỏi tị nạnh, ấm ức vì trường này có lãnh đạo cấp trưởng, còn trường kia chỉ lãnh đạo cấp phó…

-  Phương án này xem ra có vẻ khó, bởi lời vàng ý ngọc của lãnh đạo lỡ chuẩn bị rồi thì đọc vào lúc nào?

- Ừ nhỉ!

MỚI - NÓNG