Đời cua cua máy…

Đời cua cua máy…
TP - Này này bố nó ơi! Cả đêm qua tôi khổ vì tát nước, nhà dột tứ tung, quần áo chăn màn đồ đạc ướt hết cả rồi, ông xem bảo thợ đảo ngói, sửa mái cho mẹ con tôi được nhờ.

-Ư hừm!

- Mấy đứa con, không có đứa nào có lấy một chiếc xe đạp hẳn hoi, quần áo thì cũ nát. Gạo nước cũng sắp hết, tiền điện, nước, than củi đủ thứ bà rằn… Bố nó lĩnh lương thì đưa cho tôi được không?

- Tôi biết vợ con khổ, xe cộ không có nên đang tính mua lấy cái ô tô, về quê về quán đi lại cho nó tiện. Tôi tính thế này nhá, bà nhìn thấy người đi ô tô bà có nể không?

- Nể quá đi chứ!

-Thế đấy, có ô tô vay tiền cũng dễ, xin việc cũng dễ rồi nhà cửa cũng là chuyện nhỏ… Cứ có ô tô sẽ có tất cả.

-Bố nó định mua xe ô tô gì, bao nhiêu tiền?

- Xe con 4 chỗ, loại gì xịn nhất tôi mua, đâu hơn chục tỷ đồng thôi mà. Bây giờ bà về quê, vay hết họ hàng nội ngoại, tôi ở trên này đi bán hết nhà đất.

- Trời. Bán hết nhà đất, thì ở đâu?

- Tiền đi vay được bà trích lại một ít để đi thuê nhà, thế là xong! Vừa có nhà ở không dột nát, vừa có ô tô để đi, oai phải biết!

-Thế còn các con, chúng lấy đâu ra nhà để ở, rồi còn nợ nần nữa?

-Lo xa làm gì! Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!

MỚI - NÓNG