Đơn giản?

Đơn giản?
TP - Để chống tham nhũng, tớ nghe chuyện có người đề ra biện pháp rất ngắn gọn: Làm cho người ta không muốn, không thể và không dám tham nhũng.

-Sao đơn giản thế?

-Đúng là đơn giản thật. Vì chỉ làm cho người ta không muốn, không thể và không dám tham nhũng là được. Nhưng làm ba cái không ấy rất... không đơn giản! Phức tạp vô chừng.

-Phức tạp thế nào?

- Làm cho người ta “không muốn”, nghĩa là không có nhu cầu tham nhũng, không thiếu thốn, nghĩa là quan chức hay những người có khả năng tham nhũng được trả lương cao… Không thể nghĩa là các biện pháp ngăn chặn, tấm lưới pháp luật giăng kín, chặt chẽ làm cho người ta có muốn cũng không thể tham nhũng.

-Thế còn “không dám”?

-Hình phạt, mức phạt phải thật nặng!

- Mấy cái không muốn, không thể và không dám đó hay mà nghe có vẻ cũng đơn giản thôi mừ, sao không áp dụng?

-Có đúng là đơn giản không? Khi mà công trình để xảy ra tai nạn 6 người chết, chủ đầu tư vô can, doanh nghiệp xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, kinh doanh xăng dầu, thực phẩm không bảo đảm chất lượng cũng chỉ nhắc nhở răn đe là chính, phạt là phụ?  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.