Đồn nhảm

Đồn nhảm
TP - Chú Ba nè! Từ ra tết đến giờ tui suy nghĩ lung quá trời lung mà hổng luận ra…

- Có chuyện chi khó dzữ dzậy anh Hai? Cho tui đoán thử nghen! Tui đoán, anh Hai không thể nào luận ra vì sao người ta vẫn khăng duy trì lễ hội chém lợn, đập trâu. Đúng hông?

- Trật lấc! Chuyện giữ hay bỏ người ta bàn ra tán vào đầy ra đó rồi thì có chi là khó…

- Dzậy, chắc anh Hai đau thủ vì không lí giải được vì sao cứ có lễ hội là thanh niên trai tráng lao dzô choảng nhau tranh lộc, cướp lễ?

- Hổng phải luôn! Thói hư tật xấu người Việt nhiều nhà văn hóa mổ xẻ rồi, tui cần chi luận giải nữa cho mất ngủ…

- Dzậy anh Hai đang lo mĩ phẩm rởm nở rộ trong khi chị Hai ghiền khoản tắm trắng, tiêu mỡ không khéo có ngày thành Thị Nở?

- Yên tâm chuyện đó đi vì chị Hai của chú sau vụ Cát Tường đã tởn đến già rồi…

- Chịu! Bó tay! Anh Hai chia sẻ nghe coi!

- Chuyện dzầy! Chú có công nhận với tui trước tết có thông tin các tiệm, các cửa hàng bán quà biếu tết sang, siêu sang, VIP, siêu VIP cháy hàng hông?

- Tui có nghe!

- Giờ có thời gian ngẫm lại, tui ngờ các tiệm và cửa hàng đó ế sưng nhưng chém gió cháy hàng cho sang dzậy thôi…

- Căn cứ nào anh Hai đưa ra nghi ngờ đó?

- Có chi là khó! Kết quả thống kê sơ bộ của Thanh tra Chính phủ cho thấy tết này chưa có ai tặng, nhận quà trái quy định cả. Từ đó suy ra cháy hàng quà biếu chỉ là chuyện phao tin đồn nhảm thôi…

- !!!???

MỚI - NÓNG