Đồng ý luôn!

Đồng ý luôn!
TP - Hai à, tía hỏi, khi đọc những thông tin về các sao khoe nhà lầu, dinh thự, siêu xe, nhẫn hạt xoàn, túi xách, váy xòe váy cụp tiền tỷ con có mơ hông?.

- Tía kỳ quá! Ai mà chả mơ được ăn sung mặc sướng, ai chả muốn ở nhà cao cửa rộng…

- Nghĩa là con khoái rồi chớ gì?

- Ai mà không khoái hở tía! Vấn đề biến nó thành hiện thực thôi…

- Tía sẽ biến ước mơ đó của con thành hiện thực?

- Tía giỡn hoài à? Hai đìa cá kèo của tía vét cạn đáy chỉ mấy chục triệu đồng. Bao khoản chi từ giống, thức ăn, công chăm, cùng cơm áo gạo tiền trang trải cho mấy cái tàu há mồm. Đủ ăn là may nói chi làm giàu.

- Tía đã có cách! Con là con trai độc nhứt của tía. Tia phải cố cho con nở mặt nở mày. Tía sẽ cho con được ở những căn  phòng tiền tỷ con chịu hông?

- Đừng mơ giữa ban ngày tía ơi!

- Không chỉ phòng đâu mà con sẽ là công dân duy nhứt của những tòa nhà hàng trăm, hàng ngàn tỷ…

- Thôi tía ơi! Phim viễn tưởng con coi hoài, hay và thú vị hơn những điều tía nói.

- Ơ, thằng này hỗn! Hổng tin tía thì tin ai! Đơn giản dzầy, nếu con muốn ở nhà trên 16 tỷ, tía cho con lên Đà Lạt học đại học…

- Can cớ chi lên đó?

- Ở đó họ xây hai khối kí túc xá 165 tỷ đồng nhưng chỉ có 10 sinh viên ở thôi. Còn nếu con chảnh con chê thì tía cho con ra Nha Trang làm sinh viên cao đẳng…

- Ở ngoải sang chảnh oai oách hơn hở tía?

- Đương nhiên rồi! Ở đó có cả tòa cư xá đầu tư 77 tỷ đồng nhưng hổng có ai đến ở. Con mà ra đó chắc người ta chào đón và tôn vinh là công dân số 1 luôn đó!

- Nghe tía nói đâm ham! OK tía! Lúc đó con lên  phây chém gió có khác chi các sao đâu tía nhể???

MỚI - NÓNG