Đột phá sợ chi ném đá!

Đột phá sợ chi ném đá!
TP - Đúng là ý tưởng đột phá! Rất đột phá! Dzậy mà sao thiên hạ tập trung ném đá ta?

- Ai đột phá? Đột phá chuyện chi khiến anh Hai nắc nỏm dzậy?

- Còn chuyện chi dzô đây nữa ngoài chuyện chống ngập. Ngập triền miên, ngập kinh niên, ngập vô biên nên người ta đề xuất sáng kiến chi ngàn tỷ mua mấy chục chiếc xe đặng chống ngập cho thành phố…

- Nhưng lụt thì lút cả làng, mấy chục xe hút, xả sao kịp anh Hai?

- Chú cứ ngồi đó mà lo bao đồng. Người ta học hành cao vọi chớ đâu ếch ngồi đáy giếng như tui với chú. Họ tính toán đâu ra đó và cam đoan là rất khả thi…

- Được dzậy thì mừng quá sá! Thành phố sẽ sang trang mới đúng nghĩa xanh sạch đẹp phải hông anh Hai?

- Chớ sao, còn hỏi! Cái ý tưởng này nó còn giúp tui nảy ra cơ hội làm ăn đột phá nữa, đố chú biết tui đang tính chuyện chi?

- Chịu!

- Tui tính dzầy!  Thành phố chỉ mưa ngập cùng lắm là 4 tháng thôi, đúng hông? 8 tháng còn lại trong năm siêu xe sẽ dzô kho đắp chiếu. Chú thừa biết, xe đắp chiếu thì cơ bản chết lâm sàng, máy móc dầu mỡ hổng được vận hành mau hư hỏng lắm. Để giải bài toán đó, tui sẽ đề xuất cho tui mướn. Lúc đó dù giá bèo thì họ cũng chấp thuận…

- Xe đó đâu có cải hoán làm xe chở khách hay rước dâu được mà anh Hai tính làm dịch vụ sang chảnh?

- Ai biểu tui thuê làm dịch vụ chở khách, rước dâu? Tui thuê xuống miệt vườn hút ao đìa thu hoạch tôm cá, đồng thời thau chua rửa mặn vệ sinh ao đìa luôn. Một công lợi bốn năm việc. Chú thấy tương lai hốt tiền trước mắt chưa?

- Hay quá sá! Đúng là đột phá! Mặc kệ ném đá miễn tiền nhiều như lá là được, anh Hai ha?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.