Đùa hay nhề!

Đùa hay nhề!
TP - Ôi, mừng! Từ nay không phải nằm chung…

- Hả! Chán vợ đến mức ấy sao không li dị đi cho nó xong. Thoát nạn nằm chung thì cũng phải ở chung, sống chung mà?

- Cậu dở người à? Mình tính chuyện li dị vợ lúc nào, hử?

- Thế cậu mừng thoát khỏi nằm chung với ai?

- Nghe mình khuyên này, đã hóng thông tin thì phải hóng cho có đầu có cuối, nhá! Thông điệp mà mình đang nói ở đây là nó vĩ mô, chứ không vi mô vào từng giường chiếu của cá nhân nào! Nỗi mừng của mình mang tính thời đại, đồng loại, cộng đồng, chứ đâu có ích kỷ, lăn tăn như cậu. Nói lại cho rõ này: Ngày mai, khi đón bình minh lên, nếu người nhà ngộ nhỡ có bệnh, vào viện thì người nào giường nấy. Xưa rồi nhá, cảnh nằm ghép, nằm chung…

- Tuyệt! Độ xác tín thế nào!

- Mức cam kết! Trên cả hứa, nhá!

- Tin rồi! Trước đây, có vị hứa rằng, trong nhiệm kì ông ấy điều hành ngành chăm lo sức khỏe cho dân sẽ chấm dứt tình trạng chung với ghép. Nhưng, hậu quả là, bệnh nhân không chỉ chung và ghép mà là nằm chồng lên nhau…

- Thời đó qua rồi! Bây giờ người ta cụ thể, thực tế hơn, không làm diện rộng mà là làm điểm. 13 bệnh viện một quyết tâm, dù bệnh nhân nhiều đến đâu cũng không để xảy ra tình trạng giường 2 người bệnh…

- Bệnh nhân vẫn ùn ùn đổ về thế kia, vẫn cơ sở vật chất ấy, vẫn đội ngũ y bác sĩ kia, họ giải quyết vấn đề nói không với nằm chung cách nào tài thế nhỉ?

- Mình cũng băn khoăn thế và có vị tếu táo trả lời rằng, giường không nằm chung nhưng gầm giường và hành lang vẫn có thể nằm chung mà…

- Hơ! Đùa hay nhề…

MỚI - NÓNG