Đừng bi quan thế!

Đừng bi quan thế!
TP - - Nghe quy định năm nay không phải thi tuyển vào lớp 6, nhẹ cả người… - Mình thì ngược lại, lo sốt vó!

- Ấy nghĩa là cậu vẫn nệ cổ, chuộng thi cử? Hèn chi có người bảo, học sinh xứ ta suốt thời tuổi trẻ chỉ nhăm nhăm ứng phó với thi đến thi…

- Không hẳn là mình ủng hộ thi cử, nhưng không có thi cử thì sợ hối không kịp.

- Có chuyện gì khiến cậu hoang mang đến vậy?

- Báo chí người ta thông tin có nhiều học sinh ở Hướng Hóa, Quảng Trị lên lớp 7 rồi mà vẫn không biết đọc biết viết…

- Sao có thể có chuyện đó được? Học sinh năm nào chả được xếp loại, đánh giá, ghi học bạ, rồi lại thi tiểu học, tiếp đến thi Trung học cơ sở...

- Dày đặc các công cụ giám sát, kiểm tra thế mà vẫn lọt học sinh lớp 7 mù chữ. Giờ bỏ thi tuyển vào lớp 6, mình lo tới đây có học sinh lớp 9 cũng không biết đọc biết viết. Kì thi vào lớp 10 sẽ là rào chắn cuối chùng để phân loại…

- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Ý cậu là nếu học một lèo không vấp phải kì thi nào thì học trò xứ ta ngồi giảng đường đại học vẫn có nguy cơ không biết đọc biết viết chứ gì?

- Chuẩn! Thế nên mình vẫn muốn có kì thi lớp 6, lúc đó có phát hiện ra sự thật đau lòng này thì vẫn còn cơ hội học lại lớp 1. Hi sinh 6 năm hay phải đánh đổi 12 năm, cậu chọn xấu hay tồi tệ?

- Có bi quan đến thế không khi ngành giáo dục các địa phương này vẫn đạt chuẩn xóa mù cùng chuẩn phổ cập giáo dục trung học đúng độ tuổi cơ mà?

- !!!???

MỚI - NÓNG