Đúng không?

Đúng không?
TP - Hôm qua Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban 389, họp đánh giá kết quả 10 tháng…

- Kết quả thế nào?

- Rất tích cực! Các vụ việc được phát hiện và xử lí tăng đến 30%...

- Theo cậu như thế là đáng mừng hay đáng lo?

- Mừng chứ! Các cơ quan chức năng ráo riết, trách nhiệm, hiệu quả hơn trong trận chiến được đánh giá là: Diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi…Thế theo cậu thông tin này khiến cậu lo hay mừng?

- Lo! Nếu cứ lũy tiến kiểu năm sau tăng hơn năm trước thì bức tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái khó có hồi kết…

- Nhưng dù sao có phòng chống cũng hơn không?

- Đương nhiên rồi! Nếu không có những chế tài ngăn ngừa phòng chặn thì có mà loạn. Chợt liên tưởng, giá như, ngoài lĩnh vực kinh tế, ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cũng có một ban tương tự ban 389 thì đỡ đi biết bao nhiêu?

- Nhắc cậu điều này, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thuộc thượng tầng kiến trúc, nó thiêng liêng, cao quý, ai dám làm giả, làm nhái, làm lậu?

- Giá như ai cũng nghĩ trong trẻo, thanh sạch như cậu thì chân thiện mĩ biết bao. Thế suốt thời gian qua cậu không nghe chuyện người ta đạo thơ, thuổng văn, nhái tác phẩm hội họa, điêu khắc…khiến những người trong giới hoang mang trong mê lộ thật giả à?

- Cái xấu, cái hèn nó xâm thực vào lĩnh vực này rồi ư? Thậm nguy! Thế còn chần chừ gì nữa mà không thành lập ban 151…

- Sao lại là 151?

-  À, tạm lấy ngày 15 tháng 1 âm lịch hằng năm, ngày thơ Việt Nam đặt tên cho Ban này. Bởi đã là thơ thì đâu còn chỗ cho tạp dục với giả dối. Đúng không?

- À, ừ… 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.