Đúng là Bụt

Đúng là Bụt
TP - Lần đó, Tấm khóc tức tưởi lắm. Bụt hiện lên hỏi: Vì sao con khóc?

Tấm nghẹn ngào: Con muốn đi thi Ai-đồ

Bụt: Thế ai cấm con không được trở thành thần tượng?

Tấm nức nở: Bụt biết rồi còn hỏi! Mẹ con Cám chứ ai!

Bụt: Lần này mẹ con Cám lại bắt con đi tìm nhà trong mê cung
phố cổ à?

Tấm: Không ạ!

Bụt: Hay lại bắt con phân biệt đâu là quả thanh mai ta đâu là quả thanh mai Tàu?

Tấm: Dạ không!

Bụt: Thế thì đích thị họ ác hiểm bắt con dạo một vòng xem các cần cẩu trên cao cái nào được kiểm định, cái nào không chứ gì?

Tấm: Cái đấy thì có chi là khó hở Bụt. Con chỉ cần ngồi trà đá với mấy anh giám định với thanh tra xây dựng là biết cả…

Bụt: Thế sao các anh ấy không tách bạch nó ra mà để thật giả lẫn lộn đe doạ tính mạng người dân làm vậy?

Tấm: Họ cũng khổ tâm lắm Bụt ơi! Họ biết nhưng sếp của họ đâu có cho nói…

Bụt: Thế bây giờ vấn đề của con là gì?

Tấm òa khóc thảm: Họ…Họ bắt con làm hiệu trưởng trường cấp 2 chất lượng cao…

Bụt ngạc nhiên: Thế cũng tốt chứ sao! Có môi trường nào mô phạm, hướng thiện được như môi trường giáo dục…

Tấm: Bụt ơi là Bụt, Bụt không lường hết sự ác hiểm của mẹ con Cám đâu…Nói Bụt nghe này! Năm nay, người ta cấm thi tuyển vào lớp 6 mà chỉ xét tuyển thôi…

Bụt: Rất đổi mới…

Tấm: Đổi mới cho nên con mắc mưu mẹ con Cám đây. Họ đẩy con vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Bụt có biết không? Bắt con làm hiệu truởng trường chất lượng cao ở nơi người ta ào ào nộp hồ sơ cho con em vào xét tuyển. Trường chỉ tuyển 600 học sinh mà có đến 4.000 hồ sơ dự tuyển…Con đau đầu xét duyệt từ trên xuống, nhưng oái oăm thay có đến hơn 1.000 hồ sơ đạt điểm giỏi tuyệt đối, Bụt bảo giờ con phải làm sao?

Bụt: Không sao! Không sao! Con cái chúng ta giỏi cỡ đấy thì cố mà nhận hết vào. Nếu chật thì con cứ mạnh dạn mở thêm phân hiệu 1,2,3…là cả nhà đều vui.

Tấm rạng rỡ: Đúng là Bụt! Chiêu gì cũng biết!

Theo Theo Tấm Cám dị truyện
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.