Đúng là nóng!

Đúng là nóng!
TP - - Hôm qua đúng là ngày nóng… - Ừ! Mình cũng nghe thiên hạ kêu rầm rầm trên mạng sao đông này Hà Nội nực thế! - Biến đổi khí hậu mà lị! Nhưng ý mình đâu nói đến chuyện của trời đất…Mình đang nói đến không khí nóng trên nghị trường…

- Mình cũng có theo dõi và cũng cảm được độ hầm hập của nó.

- Theo cậu, lĩnh vực nào nóng?

- Nhiều chuyện, lắm bức xúc nên tổ hợp lại làm cho nhiệt độ nó tăng lên. Từ chuyện học thêm dạy thêm, rồi chuyện đề án ngoại ngữ gần chục ngàn tỷ không đạt mục tiêu đề ra, đến chuyện thi cử thay đổi xoành xoạch biến học sinh phụ huynh như công cụ thí nghiệm…Tiếp đó là quy trình bổ nhiệm cán bộ, là chuyện con ông cháu cha, là chuyện quyền lực sổng chuồng gây họa…Bấy nhiêu đủ nóng chưa?

- Nóng hơn lò luyện đan! Thực tế cho thấy luyện được linh đan thần dược trị bá bạnh rất cần những lò có nhiệt độ cao đó. Rất hy vọng có được linh đan sau những phiên chất vấn này…

- Mình cũng kì vọng thế! Còn cậu, ấn tượng điều gì?

- Mình ấn tượng cách hạ nhiệt…

- Hạ nhiệt?

- Đúng! Khi có nhiều đại biểu đang bức xúc vụ điều giáo viên đi làm “ tiếp viên” thì bộ trưởng ngành hóa giải và hạ nhiệt rằng “chuyện ấy chỉ vui vẻ thôi”…

- Hả!!! Thế sau đó không khí có được hạ nhiệt không?

- Ngược lại! Độ nóng lan nhanh ra ngoài nghị trường. Có người bình, bộ trưởng nói thế hèn chi chất lượng giáo dục có vấn đề vì giáo viên bị điều đi làm nghề tay trái vui vẻ cả thì có đâu thời gian nâng cao nghiệp vụ sư phạm…

- Đúng là nóng! Bức bối nhề!

MỚI - NÓNG