Đừng! Người ta nghĩ là lú lẫn

Đừng! Người ta nghĩ là lú lẫn
TP - Mít ơi, gần đây xe cháy khắp nơi, từ xe máy đến xe khách xe tải; xe đang chạy, dừng hay đang dắt đều có thể bùng lên để thành lửa; tìm nguyên nhân đến đâu rồi?

> Hôm nay họp báo vụ thuốc lá phát nổ

- Em đã cậy nhiều chuyên gia hàng đầu lẫn hàng cuối kiểm tra họ nói: Nổ... thì không phải do thuốc nổ. Có chuyên gia nói có thể do chuột, thậm chí thằn lằn hay gián, mà ba cái thứ gặm nhấm với côn trùng ấy, xứ nhiệt đới ta rất nhiều nên tìm nguyên nhân có hơi lâu.

- Ờ, còn vụ nổ cái … điếu cày đã tìm ra nguyên nhân chưa?

- Cũng chưa. Em đang nghi có đối thủ kinh doanh phá hoại. Chớ dây chuyền sản xuất điếu cày của nhà máy ta vẫn thuộc loại hiện đại nhất thế giới, từ khâu chọn tre đến cắt, đục, khoét nỏ, lắp ráp và đóng gói đem vào siêu thị.

- Dù sao, chớ nên tuyên bố hiện đại Mít à vì lợi bất cập hại. Nhỡ đâu kiểm tra ra tỷ lệ thất thoát dây chuyền hiện đại cao mười mấy phần trăm, nếu bị chất vấn lại khó giải thích chuyện giá thành cao, lương cao.

- Cho em đề đạt một giải pháp được không anh?

- Mít cứ mạnh dạn đề đạt.

- Nếu có ai chất vấn, chúng ta cứ dân chủ, đề nghị được đối thoại với dân để giải thích là im re ngay.

- Chết, chết, không được Mít ơi. Chính quyền mới đối thoại với dân, còn chúng ta kinh doanh chỉ có thể đối thoại với khách hàng mà thôi. Nói đối thoại với dân người ta cười cho mắc cỡ chết luôn, bảo lương cao ăn nhiều rồi lú lẫn, ăn rồi nói chưa ăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.