Đúng quy trình

Đúng quy trình
TP - Lâu rồi công chuyện búa xua hổng theo dõi được kết cục vụ thuốc chuột thành thuốc tăng lực ngoài xứ Nghệ. Chú Ba có thông tin chi cập nhật?

- Ý anh Hai là sao?

- Là tui hỏi có ai bị xử lí trách nhiệm gì hông?

- Anh Hai như người sao Hỏa xuống ấy nhề! Người ta biểu mọi thứ đều tuân thủ quy trình, từ sản xuất cho đến bảo quản. Các cơ quan kiểm định, kiểm nghiệm cũng làm việc đúng quy trình luôn. Đến cả chị văn thư đánh máy, cộp dấu hợp chuẩn cho sản phẩm quy trình cũng đảm bảo. Tư A đến Z, quy trình chặt chẽ không hề có kẽ hở cho những kẻ độc mồm phao tin đồn nhảm, nhằm hạ uy tín doanh nghiệp sản xuất nhá…

- Dzậy, cuối cùng lỗi là tại dân thực hiện hổng đúng quy trình pha chế, phun bơm nên thuốc độc thành ra thuốc bổ hả? Hay dzậy ta?

- Sao anh Hai ngạc nhiên? Hổng riêng xứ ta đâu, thiên hạ cũng đầy ra đó! Hôm rồi tui đọc thấy thông tin cả trăm chị em xứ cờ hoa kiện hãng thuốc tránh thai vì họ uống dzô mà vẫn mang bầu…

- Hấp dẫn dzậy! Rồi sau đó sao?

- Hãng đó biểu thuốc tránh thai của họ chuẩn, chỉ do chị em khi lâm trận không tuân thủ quy trình nên uống nhầm thuốc Viagra cho nữ…

- Ha ha ha! Chú Ba khéo đùa ha! Nhưng rất thú vị!

- Còn hay nữa nè! Thua kiện, trăm chị em đó hậm hực lắm nên rủ nhau sang xứ mình…

- Để làm chi dzậy?

- Họ vẫn quyết tránh thai, nhưng lần này bằng phương pháp dùng bao cao su, mà bao cao su xứ mình rẻ nhất thế giới…

- Và họ có thỏa nguyện tránh thai hông?

- Vẫn tiếp tục mang bầu bởi mua trúng lô hàng 1 tấn bao cao su Trung Quốc rởm. Họ lại định kiện, nhưng xem hóa đơn xuất nhập lại quá đúng quy trình…

MỚI - NÓNG