Đừng ví von như thế

Đừng ví von như thế
TP - Ông đã nghe vụ cháu bé bị hai vợ chồng chủ đầm tôm hành hạ chưa?

-Nghe rồi, giờ vẫn rợn người. Sao người ta có thể mất nhân tính đến thế nhỉ? Cậu bé bị đánh đập man rợ, bị còng tay phơi nắng, lấy kìm bẻ răng, lấy bàn là, sắt nung nóng đỏ đâm vào háng… Tôi đã nghe chuyện hành hạ tù nhân nhưng hành hạ trẻ em như thế thì chưa thấy bao giờ.  

- Gần hai năm trước, cũng đã có vụ tương tự. Một cô gái làm thuê ở Hà Nội bị đày đoạ suốt mười ba năm ròng. Cô gái ấy bị ông bà chủ hắt nước sôi, dùng roi điện đánh, dùng dao đâm vào đùi, dùng gậy đâm rách đầu ngón chân, trên cơ thể cô gái có tới 424 vết sẹo…

-Những kẻ ấy mà gọi là người được sao? Họ ăn thứ gì, uống thứ gì mà thú tính đến thế?

-Cái gì? Thú tính à? Đừng ví von như thế! Muông thú mà biết nói tiếng người thì cậu nguy đấy!

-Sao?

- Chúng sẽ khiếu nại cậu vì tội vu khống, bởi  muông thú có mấy khi ăn thịt đồng loại? 

MỚI - NÓNG