Đúng y vậy

Đúng y vậy
TP - Ra đường gặp cánh hoa rơi/Hai tay bưng lấy, cũ người mới ta. Xin chào người của quê hương thanh lịch.

- Không dám, quê tôi đường sá, công viên, nơi công cộng còn ngập rác.

- Vậy xin chào người thanh lịch.

- Càng không dám. Nhiều người quê tôi còn ngang nhiên bẻ hoa, cướp hoa, giẫm đạp lên hoa.

- Ui chao, sao có chuyện lạ lùng, xứ đó xưa kia nổi tiếng thanh lịch cơ mà?

- Xưa kia có như vậy mà giờ không như vậy nữa. Dường như người ta tự thỏa mãn, tự vỗ tay khen hay, lâu dần tự thấy mình hay hồi nào không biết. Rồi quên mất mình còn nhiều điều không hay.

- Thế các hoạt động lễ hội văn hóa du lịch rất tốn tiền có giúp cho con người thanh lịch trở lại không?

- Thấy diễn ra cảnh buồn hơn.

- Ban tổ chức các lễ hội ấy đều nói đã thành công?

- Thì tôi đã nói rồi mà!

MỚI - NÓNG