Em vừa đi vừa khóc…

Em vừa đi vừa khóc…
TP - Ngày đầu tiên đi học/Mẹ dắt tay đến trường/Em vừa đi vừa khóc/ Mẹ dỗ dành yêu thương…

> Phó Thủ tướng gióng trống khai trường

-Nghe nhạc chờ đoán tâm trạng. Chắc cậu vừa đưa con đi khai giảng về đúng không?

-Chính xác! Nghe lại bài hát này tớ cứ xao xác nhớ thuở ấu thơ, đến giờ vẫn cứ ngọt đằm vị ký ức. Còn cậu thì sao? Công chúa nhà cậu không phải sáng nay cũng vào lớp một à?

-Đừng hỏi, tớ tủi thân! Tớ thèm cái cảm xúc trong trẻo của
cậu quá!

-Sao, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà nhóc nhà cậu phải nằm nhà à?

-Nó không nằm nhà mà nằm ở trường. Vợ tớ muốn luyện nó thành thần đồng nên từ năm lên 3 ngày nào cũng là ngày Mẹ kéo tay đến trường rồi.

-Khổ thân con trẻ không có lấy một ngày làm trẻ con. Thế sao cậu không giác ngộ vợ cậu rằng không phải cứ cộng dồn nhiều buổi trên lớp là thành thần đồng?

-Làm công tác tư tưởng rồi, nhưng vợ tớ bảo thiên hạ đều chạy đua thế cả mình không đua thì con suốt đời làm thảo dân à?

-Nhưng đua kiểu đó, thần đồng chưa thấy, thấy thần kinh
nhãn tiền…

-Thế nên bài nhạc chờ của cậu hợp tâm trạng của tớ chỉ hai
câu thôi…

-Câu nào?

-Mẹ kéo tay tới trường/Em vừa đi vừa khóc…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG