Ghiền gêm

Ghiền gêm
TP - Này hỏi thật nhé, cậu đang muốn đào luyện cậu nhóc nhà cậu theo hình mẫu nào mà tớ thấy chóng cả mặt?

-Cắc cớ làm sao mà cậu bỗng dưng hỏi vậy?

-Chả là tớ thấy, lúc thì cậu mời các cụ đồ dạy chữ, giảng nghĩa Hán Nôm, lúc lại cho cu cậu đi bảo tàng quân đội tiếp cận với những trang thiết bị thời chiến. Cho tớ khuyên nhé, tân ra tân, cổ ra cổ, chứ cứ tân cổ giao duyên vậy khổ thằng bé.

-Ơ cái cậu này, chẳng thức thời gì sất! Cậu không có con học trung học cơ sở nên lạc hậu quá. Bây giờ người ta đào tạo học sinh là phải toàn diện. Thiên văn, địa lý, kim, cổ gì đều phải tường chút chút.

-Chương trình nặng thế a?

-Còn phải hỏi. Lớp 7 là phải am tường 7 bài văn cổ. Mình chịu, nên phải cậy đến các cụ đồ.

-Thế còn chuyện phải vào bảo tàng quân đội?

-À, đó là chuyện của 2 năm nữa, lớp 9. Chương trình bắt phải hiện đại hóa cuộc chiến Sơn Tinh-Thủy Tinh. Ghê lắm nha, cuộc chiến này phải có máy ủi, máy xúc, trực thăng, xe lội nước, ngư lôi…Hệt những cuộc tập trận Mỹ-Hàn trên biển vậy…

-Hay! Ai nghĩ ra chiêu trò này thú vị quá đi! Sơn Tinh-Thủy Tinh đời mới nó phải vậy mới xôm trò và mang tính thời đại…

-Cậu nhóc nhà tớ còn khoe, tới đây cuộc chiến giữa Thạch Sanh-Lý Thông còn kinh nữa. Đề bài ra là phải có ai-phôn, ai-pát để lên mạng dìm hàng, bôi xấu tranh công. Lại có cả máy bay tàng hình thay đại bàng nữa…

-Khoan! Sao tớ thấy người ra đề có vẻ từng ghiền gêm-on-lai thế nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG