Giá như

Giá như
TP - Cứ nhìn sân chơi của các cháu là phần nào đoán được tình hình kinh tế xã hội…

> Hỏi

-Cậu lại suy diễn và áp đặt lối chơi vào sân chơi các cháu rồi.

-Ơ cái cậu này! Thế tớ nói không đúng à? Cậu có hay theo dõi chương trình Đồ rê mí mấy năm qua không?

-Thì sao?

-Mỗi năm có bài hát lên ngôi hợp tình hợp cảnh lắm. Năm 2007, bài Bé yêu biển lắm, y như rằng biển Đông nóng lên.

Năm 2011 có những hai bài ấn tượng là Ba bà đi bán lợn con và Đưa cơm cho mẹ em đi cày thì tình hình lúc đó ngành chăn nuôi gặp khó, dịch bệnh hoành hành cùng với giá xăng dầu cao vút, nông dân quay lại kéo bừa thay trâu…

-Khen cho cậu giàu trường liên tưởng và quá nhạy cảm. Các cháu hồn nhiên chứ có ám chỉ như suy nghĩ của cậu?

-Cậu hồn nhiên thì có ấy. Thế hỏi cậu Đô rê mí 2007, bé Quỳnh Chi hát bài Chú voi con ở bản Đôn là có ý gì?

-Thì ca ngợi Tây Nguyên mình vẫn có bản Đôn còn voi chứ sao nữa.

- Thế tại sao năm nay Đồ rê mí không có bài hát ấy nữa?

-Thì vì…

-Vì hai con voi rừng được coi là cuối cùng ở Bản Đôn vừa bị bắn hạ đúng không? Thế mới hay các cháu nhạy cảm hơn chúng ta tưởng.

-Ừ, thì công nhận! Giá như trong bài hát ấy không có câu Mau lớn nhanh có đôi ngà to thì có khi voi con vẫn an toàn cậu nhỉ?...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG