Giá sữa xì tai

Giá sữa xì tai
TP - Có một điệu nhảy khiến cho cả thế giới như phát rồ…

> Yêu cầu giải trình việc tăng giá sữa
> Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá sữa

-Đang định nói điệu nhảy Gang nam xì tai chứ gì?

-Chuẩn! Cậu biết đấy, đến ngay Tổng Thư kí Liên hiệp quốc cũng tò mò cố tập mấy đường…

-Sáng tạo được điệu nhảy đó tác giả của nó chắc hốt bộn tiền cậu nhỉ?

-Còn phải hỏi! Từ một chàng tốt nghiệp cao đẳng thất nghiệp thôi, chỉ sau thời gian cực ngắn đã thành triệu phú!

-Quá xuất sắc!

-Thế nên có người bắt chước sáng tạo ra một điệu nhảy mới…

-Họ có cơ hội hốt bộn tiền không?

-Dào dạt tiền!

-Đó là điệu nhảy gì mà mình không biết nhỉ?

-Điệu này nó chả tưng bừng ồn ã gì đâu, đích hướng đến của nó là người già và con trẻ nên âm thầm và lặng lẽ…

-Tò mò quá! Nói lẹ đi?

-Điệu Gia miu xi tai!

-Phong cách mèo nhà ư?

-Nâu! Miu ở đây là sữa, cách gọi của điệu nhảy giá sữa! Nó tưng tưng bấn loạn như lên đồng chả ai quản nổi…

-Làm gì mà nghiêm trọng đến mức không quản nổi!

-Thật mà! Thế nên có câu: Một bộ quản chả ăn ai/Ba bộ chụm lại họp hoài không xong…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG