Giải pháp thần thánh

Giải pháp thần thánh
TP - Hôm rồi có một hợp đồng khủng vừa được kí…với xứ Ba Tư…

- Giá trị hợp đồng bao nhiêu?

- Nghe nói lớn đến mức người thường không tưởng tượng được…

- Nghĩa là chỉ có thánh thần mới đủ sức hình dung?

- Đương nhiên rồi! Vì bên B là A-la-đanh! Nội dung hợp đồng là thỏa thuận với A-la-đanh cho mượn Thần Đèn giúp xử lí khủng hoảng.

- Hả! Thật chứ! Tin quá hot luôn! Lúc nào Thần Đèn sang?

- Hiệu lực ngay và luôn khi đặt bút kí!

- Công việc mà Thần Đèn phải làm là gì?

- Làm sao để thành phố không phải chịu cảnh cứ mưa là ngập.

- Đúng là nhiệm vụ bất khả thi!

- Bất khả thi với người trần mắt thịt thôi, đâu làm khó được thánh thần!

- Thế Thần Đèn có tìm được nguyên nhân vì sao Hòn Ngọc ngập hoài không?

- Đương nhiên là có. Giới truyền thông xắn quần, lội nước phỏng vấn Thần Đèn ngay  lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thần Đèn cười nửa miệng bảo: Trong sách vỡ lòng các vị học có câu chuyện tập đọc rồi mà các vị không nhớ à…

- Câu chuyện đó thế nào? Thay đổi sách giáo khoa liên miên giờ hỏi khó thế làm sao nhớ được?

- Chính xác! Nhiều phóng viên ớ người ra không nhớ đó là chuyện gì. Thần Đèn mới thủng thẳng: Có một con cò muốn uống nước trong một cái lọ cao cổ, nhưng nước đã vơi gần sát đáy. Cò thông minh bèn nhặt các hòn sỏi bỏ vào bình và nước dâng lên, cò thoải mái uống…

- Là sao? Mình không hiểu?

- Ý Thần Đèn là, đổ tiền tấn xuống chống ngập nên nước nó dâng lên thôi…

- Bậy! Bậy quá! Nhận định rất cực đoan. Túm lại là Thần Đèn làm gì cho thành phố hết ngập?

- Sở trường của thần là di dời. Điểm đến là sao Hỏa. Hỏa là lửa, lửa kị thủy. Ở đó không bao giờ mưa thì lấy đâu ra nước mà ngập!

- Đúng là giải pháp thần thánh!

MỚI - NÓNG