Giàu hay nghèo?

Giàu hay nghèo?
TP - Anh Hai nghe thông tin này chưa?

- Nóng hay nguội?

- Hâm hẩm! Hôm rồi có vị chức sắc biểu giá nhà ở Việt Nam mình rẻ nhứt thế giới…

- Hứ? Đừng làm tui mắc nghẹn đó nghe!

- Anh Hai hổng tin hử? Vị ấy giải thích rằng, cùng quy cách thiết kế, quy mô đô thị tương đồng thì giá căn hộ ở ta dao động từ 30-50 ngàn đô la thôi, chứ ở xứ người thì hổng có giá đó đâu.

- Dzậy nhà cửa chung cư xứ họ mắc cỡ nào?…

- Theo vị này nêu thì trong mặt bằng tương cận, chung cư các nước trong khu vực như Philippines, Thái Lan hay Malaysia cao hơn nước ta chút đỉnh. Riêng quốc đảo Singapore chung cư có giá cao gần gấp đôi xứ mình.

- Dzậy thì vị đó nói giá nhà xứ mình rẻ nhứt là đúng rồi còn chi nữa?

- Nhưng tui ấm ức!

- Cớ làm sao?

- Tại bởi, thu nhập của người dân Philippines gấp 1,5 lần Việt Nam trong khi Thái Lan gấp 3 lần, Malaysia gấp gần 5 lần, Singapore bình quân đầu người gấp hơn 25 lần người Việt mình lận!

- Nghĩa là chú Ba có ý nói, dân mình nghèo mà giá nhà ở xứ mình dzậy là ngất ngưởng hử?

- Chính xác luôn!

- Nghèo thiệt hông ta? Tui thông tin cho chú hay nè, có một hãng ô tô sang chảnh công bố, năm rồi họ chỉ bán được 50 chiếc Maybach S600 trên toàn thế giới thì xứ mình sở hữu 10 chiếc, chiếm 20%. Chú biết giá mỗi chiếc bao nhiêu hông? Gần 10 tỷ đồng. Có thông tin năm nay 50 đơn hàng xe loại này được đặt để đưa về xứ mình nữa đó. Dzậy chú thấy xứ mình giàu hay nghèo?

- Anh hỏi dzậy, tui hoang mang quá anh Hai ơi!

MỚI - NÓNG