Giới thiệu cho tớ

Giới thiệu cho tớ
TP - Hồi học phổ thông, cậu được tiếng văn hay chữ tốt, giờ mới đến lúc nhờ cậu tư vấn đây.

> Cuộc đua không ngừng nghỉ

-Sao, bỗng dưng ngo ngoe nổi máu thi sĩ, nhờ đặt tên cho tập thơ à?

-Đã làm được thơ thì lụy cậu làm gì! Mình đang định tay không bắt giặc, lập công ty đánh quả chơi! Nhưng nghĩ mãi mà không chọn được cái tên nào cho nó vừa hay vừa hanh thông khi khởi sự…

-Thử xem tên này được không: Cty A-Z?

-Bậy quá! Đặt tên thế người ta dễ liên tưởng đến dịch vụ thư giãn cắt tóc gội đầu lắm. Mục đích công ty mình làm ăn đàng hoàng, tử tế mà…

-Cậu bị tự kỉ ám thị mất rồi. A-Z có nghĩa là lo trọn gói từ đầu vào cho đến đầu ra. Thời buổi trung gian dày đặc các loại cò, tiết giảm thủ tục hành chính như thế chẳng phải rất ấn tượng với khách hàng sao?

-Ấn tượng, ấn tượng lắm! Nhưng mới rồi có công ty AZ bị phát hiện lừa khách hàng cũng từ đầu đến cuối luôn…

-Có chuyện đó à? Họ lừa sao?

-Vẽ đất, vẽ dự án và cứ thế bán thu bộn tiền.

-Chiêu này cũ lắm, chuyện Cuội bán vịt giời ai mà chả từng đọc. Vẫn có người mắc lừa ư?

-Dính lừa như thường, bởi người ta nghĩ Cuội đã theo cây đa về giời rồi, không ngờ Cuội có con đàn cháu đống ở hạ giới. Mà này, cậu giao lưu rộng hỏi xem có nhân sự nào là hậu duệ của Cuội không, giới thiệu tớ bổ nhiệm ngay làm giám đốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG