Giữ ấp văn hóa

Giữ ấp văn hóa
TP - Nhà ông Trời Gầm chưa chịu đóng các loại quỹ, Trưởng ấp ơi!

- Tèo à, Trời Gầm thì cũng bảo cho nó biết, không đóng thì đừng mong được ký các loại giấy tờ đi làm, vay tiền, kể cả khai sinh, chứng tử nghe chưa?

- Còn nhà Tư Xỉn không chịu giao đất cho dự án, cứ đòi thêm tiền bồi thường.

- Tư Xỉn hay Tám Xỉn cũng thức nó dậy, nói rõ giá đất do Nhà nước quy định, không tự giác thì chính quyền sẽ cưỡng chế, rồi đừng có trách, nha!

- Nghe nói, chủ đầu tư dự án này đang nợ tiền thuế rất lớn?

- Tao biết lâu rồi, nợ hàng trăm tỷ luôn, mày ơi. Các cấp, các ngành đang bàn kế hoạch đôn đốc, động viên, có thể xóa tiền chậm nộp vì khó khăn khách quan gì đó.

- Ờ… còn trụ sở ấp ta đem cho thuê bán hột vịt lộn, đến nay tiền thuê không thu được mà đuổi không đi, sẽ làm sao?

- Đây là khúc xương mắc ngang cổ họng tao. Cho thuê dễ mà đòi lại rất khó, xã lại bảo không thể cưỡng chế vì quan hệ dân sự. Rầu thúi ruột, thúi gan.

- Nè, cho em hỏi thật, với dân ấp một chút tiền hay chút đất cũng bị cưỡng chế và bắt chẹt đủ điều để lấy bằng được, còn với các cha nợ tày đình lại bế tắc, là sao?

- Mấy cha kia, tao không biết. Còn dân ấp phải chấp hành tốt các quy định để giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

MỚI - NÓNG