Giữ thân

Giữ thân
TP - Chú có thời mở lò võ mưu sinh, cho tui hỏi chú Ba, theo chú hiện giờ môn phái nào cho người ta tự vệ chắc ăn nhứt?

- Anh Hai đang lo lắng điều chi mà bỗng dưng hỏi tui về chuyện võ thuật?

- Do tui đọc báo…

- Hiểu rồi! Anh Hai thấy người ta lên mạng lấy tinh hoa môn phái này dìm hàng môn phái kia rồi thách nhau thượng đài tính chuyện hơn thua đúng hông?

- Có chuyện đó, nhưng…

- Quên chuyện đó đi anh Hai ơi! Mình chân chất chăm chỉ làm ăn thì lo chi người ta gây hấn! Mà tui hỏi thiệt nè, hồi đang trai tráng sao anh Hai hổng thủ vài chiêu hộ thân, giờ xương cơ nhão hết cả rồi mới bày đặt luyện công?

- Tui hỏi đâu phải cho tui! Chú tư vấn cho tui để tui tư vấn lại cho thằng Út…

- Nó đang làm người nhà nước mà, ai dám bắt nạt nó mà anh Hai lo xa?

- Dzậy là chú hổng hiểu chuyện rồi!

- Có chuyện bất an à?

- Mấy tháng trước, tui đọc báo thấy hai ông trưởng phó sở tư pháp uýnh nhau toé máu…

- Có chuyện đó hả?

- Lại tháng rồi, hai ông trưởng phó phòng nhà đất cùng quản lí tài nguyên chi đó cũng lên gối, ra đòn xong kéo băng nhóm định ăn đủ với nhau.

- Thiệt hông ta?

- Lại nữa nè, mới tuần trước hai ông giám đốc, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chánh trị cũng tả xung hữu đột ngay trong giờ làm việc. Một ông bị khoá tay nên đành phải dùng võ cắn mới cứu nguy…

- Hai ông này dùng sai phương pháp luận rồi! Dạy ở trung tâm bồi dưỡng chánh trị thì nên dùng võ mồm thôi là đủ chớ! Thế giờ thằng Út đang làm chi, ở đâu…

- Nó làm phó phòng thị trường của một doanh nghiệp lớn!

- Nguy đến nước này, dzậy anh Hai mau biểu nó sang tui luyện đôi thế giữ thân nghen.

MỚI - NÓNG