TP -Ở thành phố hơn ở nông thôn phải không?
-Hơn thì rõ rồi, đô thị thì phải hiện đại hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, mức sống vật chất, tinh thần cao hơn…
- Hiện đại nhưng cũng hại điện hơn, rác thải, tiếng ồn, bụi bặm nhiều hơn. Tắc đường, kẹt xe nhiều hơn, môi trường làm việc khắc nghiệt hơn…
- Cái gì chẳng có hai mặt, nói thế biết sao cho vừa. Tốt nhất là ông nên về quê mà ở.
- Nhưng quê tôi cũng lên đô thị loại hai rồi.
-Đô thị loại hai? Hôm trước vẫn nghe ông hát “quê em miền trung du, đồng quê lúa xanh rờn” sao đã lên nhanh thế?
-Thì vẫn cày cấy, nuôi lợn nuôi gà nhưng mà các sếp quyết lên thì vẫn lên thôi.
-Thế thì hai trong một rồi. Công dân loại một ở đô thị loại hai.
-Tôi lại sợ ngược lại.