Hạnh phúc là đây

Hạnh phúc là đây
TP - Tự hào hông? Vinh dự hông?  Rưng rưng, nức nở hông?

- Anh Hai kỳ quá! Bỗng dưng hỏi như ngáo dzậy?

- Tao mà ngáo hả mậy? Đầy lí trí nghen! Có sách có chứng hẳn hoi! Chuyện cụ thể nè! Dân nước mình có chỉ số hạnh phúc hành tinh xếp top 5 nghen!

- Hả??????

- Sao? Cớ chi mày bàng hoàng, thất thần, thảng thốt làm dzậy! Sống ở đời phải có đức tin!

- Nhưng…

- Hổng nhưng gì ráo trọi! Mày nghi ngờ, định phản biện điều đó chớ gì? Quên đi! Mày thắc mắc là đi đường chen nhau từng xăng ti mét hả? Rồi bất thùng chi thình ầm một cái hung thần ập tới sau lưng, bỗng dưng đương là công chức thành kẻ buôn hoa quả chớ gì? Rồi, đương đi, ầm phát, cần cẩu, thanh sắt kề đầu, hố ga mất nắp dưới chân…Hổng sao! Những nước văn minh mơ làm sao có! Đấy là du lịch mạo hiểm miễn phí. Dân mình chấp nhận nó nhẹ như không, thanh thản, bình yên, anh nhiên, tự tại. Tiêu chí một của hạnh phúc…

- Uầy! Thiệt hả?

- Tao đâu nói giỡn! Dân các nước được coi là tiên tiến văn minh làm sao tìm được cảm giác nửa đêm xếp hàng chen suất học cho con, cả dòng họ vượt ngàn trùng đến trường nộp hồ sơ lo hậu duệ vô đại học…Chao ôi, hạnh phúc tràn ra ngoài khóe mắt…

- Anh Hai đừng nói thêm tui khóc!

- Chưa hết đâu! Khi bị bịnh, được sống trong cảm giác năm ăn, năm thua. Chơi vơi! Đứng giữa làn ranh sự sống cái chết. Có thể toàn thây, có thể mất chân, mất tay hay mất bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Khoái! Cảm khoái! Ra viện toàn thân, ôi hạnh phúc! Tao thấy sao người ta sâu sát, người ta sâu sắc, người ta sành sõi xếp dân mình hạnh phúc dzô top 5.

- Nghe dzậy tui cũng rưng rưng, cũng lưng lưng nè. Quá đã!

MỚI - NÓNG