Hay dzậy ta!

Hay dzậy ta!
TP - Anh Hai à, anh là trưởng ấp đúng hông?

> Ve sầu thoát xác

-Chú hỏi lạ! Chú tự tay cầm phiếu bỏ cho anh. Anh đắc phiếu, trúng cử trưởng thôn. Sạch sẽ, công khai, minh bạch…Tự dưng giờ chú hỏi, anh lại thấy áy náy, cứ như có sự gian lận chi đây?

-Anh Hai mắc cười quá đi! Cứ nâng quan điểm dzậy làm sao em út thân gần tâm giao được?

-Dzậy sâu xa câu hỏi của chú để làm chi?

-Anh Hai giả bộ hoài à? Làm chi ngoài làm ăn?

-Trời đất quỷ thần ơi! Chú có tính lộn hông đó? Làm ăn chi ở cái ấp nghèo vài trăm hộ dân này?

-Nói nhỏ với anh Hai, ấp nghèo, ấp nhỏ mấy cũng có chỗ cho anh em mình làm ăn, miễn là biết cách…

-Cách chi? Chú thử nói anh nghe?

-Anh Hai có đồng ý cứ có công trình là anh em mình có phần trăm, đúng hông?

-Đúng! Nhưng ấp mình cần xây dựng thêm chi nữa? Dân nộp xây đường bê tông, trạm y tế, nhà văn hóa…đủ cả rồi và dân cũng kiệt rồi.

- Hổng sao! Hổm rồi đi du lịch ra ngoải, tui thấy ấp mình còn một thứ cần phải xây dựng nữa mới đủ chuẩn gọi là ấp văn minh…

-Đó là thứ chi? Nói lẹ đi?

-Xây cổng chào. Lúc ở ngoải tui chỉ đi hơn chục cây số thôi mà có đến 6 cổng chào lận. Cổng chào xã, cổng chào thôn, cổng chào làng…nghe đâu tới đây có cổng chào ngõ…

-Hay dzậy ta! Áp dụng liền! Chú mau mau làm dự toán. Nhớ là phải đội giá lên nha!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG