Hay vậy ta

Hay vậy ta
TP - Các Táo lên chầu đúng giờ tăm tắp. Chờ mãi mới thấy Táo xứ ta vào sau. Khẽ nhíu mày, Ngọc Hoàng hỏi: Táo Việt! Nghe đâu năm qua dưới trần khánh thành nhiều tuyến cao tốc, trẫm nghĩ hạ tầng ổn thế thì lên chầu phải đúng giờ chứ?

Táo quân: Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đúng là có nhiều tuyến cao tốc thật nhưng người tham gia giao thông trình độ hiểu biết lệ luật còn thấp tốc lắm ạ!

Ngọc Hoàng: Thế năm nay người lên đây vẫn bằng phương tiện cá chép truyền thống đấy chứ?

Táo quân: Dạ bẩm, thần cũng định vậy, nhưng hội những người yêu cá có khuyến cáo rằng, dùng cá chép nó phi nhân văn nhân bản, nên thần đành thôi…

Ngọc Hoàng: Vớ vẩn! Thế tới đây người yêu ngựa cũng có khuyến cáo thì trẫm không được ngồi tứ mã nữa chắc? Rồi người yêu trâu bò cũng ra khuyến cáo không được hành hạ trâu bò, thì dân vùng khó lấy chi cày kéo?

Táo quân: Bệ hạ anh minh! Bởi, hiện dưới trần người ta đang lời qua tiếng lại chuyện nên hay không nên có lễ hội chém lợn. Chuyện lợn chưa xong, người ta bàn sang nhiều con vật khác…

Ngọc Hoàng: Chém lợn thì đã sao? Há dễ từng ngày các ngươi không ăn thịt lợn, gà, ngan, vịt… đấy phỏng. Chuyện lớn nơi này, nơi kia đồng loại đang chém giết nhau, sao không bàn cho thấu đáo đi? Thôi chuyện đó để bàn sau! Ta hỏi thật năm nay ngươi mang của ngon vật lạ gì tiến vua?

Táo quân: Kính bẩm Ngọc Hoàng! Dưới trần cứ áp tết là có quy định cấm tiệt chuyện quà cáp, biếu xén…

Ngọc Hoàng: Có quy định đó ư? Nó là thuần phong mĩ tục ngàn đời nay mà?

Táo quân: Vâng, đúng là vậy, nhưng nhiều người lại biến báo, đánh tráo từ mĩ tục thành hủ tục…

Ngọc Hoàng: Kiếp trần các ngươi phức tạp nhỉ? Thế năm nay ngươi mang lên thiên đình quà gì theo mĩ tục?

Táo quân: Khởi bẩm! Thần dạo quanh thị trường có những túi quà, cây đào, chậu cảnh giá vài trăm triệu đồng nhưng nếu mua mang lên đây nó ồn ào, khoa trương quá. Thế nên, thần mang lên biếu con ruồi. Nó nhỏ, gọn và không xa lạ ngàn đời qua…

Ngọc Hoàng: Láo! Hỗn! Khi quân! Thiên Lôi đâu, mau trảm!

Táo quân: Xin chớ hiểu nhầm sự tôn kính của thần! Con ruồi này dưới trần đang đấu giá nửa tỷ đồng đấy! Bệ hạ hãy giữ lấy phòng thân, ngộ nhỡ khi vi hành xuống trần thiếu tiền thì cứ đưa con ruồi ra mặc cả…

Ngọc Hoàng: Hay vậy ta!.

MỚI - NÓNG