Hèn chi!

Hèn chi!
TP - Dạo này có quá nhiều ụ nổi ông nhỉ?

> Phá đường dây nhập thiết bị y tế quá đát

- Này! Chớ, chớ có dại mồm! Riêng một vụ ụ nổi hết đát thôi đã dựa cột hai quan chức rồi. Thêm nhiều ụ nổi nữa e…
thiếu cột!

- Thì nó na ná cái ụ nổi ở một khía cạnh nào đó thôi…

- Có thế chứ! Nghĩa là nó không là ụ nổi đúng không? Vậy nó là cái gì?

- Máy soi, máy chiếu, máy X quang, máy siêu âm, máy cắt lớp… hết đát nhưng vẫn nhập về…

- Nhập về để thả trôi ra biển như ụ nổi à?

- Không! Nhập về để cho nó trôi nổi vào các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh…

- Chết! Chết! Chết! Chuyện lớn chứ chẳng chơi!

- Ai chết?

- Còn hỏi! Người bệnh chứ ai! Giờ tôi mới nghiệm ra, nguyên nhân của mọi nguyên nhân khi viêm ruột thừa nhưng cắt nhầm thận, viêm thận xẻo hẳn tử cung, sưng tấy họng đoán luôn viêm đường tiết niệu là gì…

- Kinh quá! Làm sao có những chuyện nhầm tệ hại cỡ đấy!

- Thế nó mới là sản phẩm chẩn đoán của những thiết bị y tế quá đát. Cái vụ ụ nổi may mà nó chưa vận hành, quan tham ăn dày khai khống giá trị, nên nó mới chỉ thiệt đơn, chứ thiết bị y tế này vận hành là họa kép.

- Công nhận! Và đã là nhãn tiền rồi đó thôi! Nhưng…

- Nhưng sao?

- Nhưng chả thấy ai phải dựa cột cả nhỉ?

- Họ nằm ở cung Cát Tường mà, dựa sao được!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG