Hét!

Hét!
TP - Ơ kìa! Sao cậu không đưa cháu đi khám, suốt ngày nó cứ hét lên thế kia thì họng nào chịu nổi?

> Cho mình học với!
> Điều giản dị

-Đã đi khám rồi nhưng bác sĩ bảo không sao!

-Ối giời! Thời buổi này có dăm bảy loại bác sĩ cậu ơi! Bệnh lạ xuất hiện, có người tử vong, mấy bác sĩ bảo đó chỉ là bệnh thông thường, chớ lo, chớ lo!

-Do lúc đó y thuật người ta hạn chế thôi…

-Lại chuyện cúm A/H7N9, người ta lại nói đừng bị ám vũ điệu hoang mang xì-tai, y học thời nay chắc chắn phòng
và trị được…

-Thì thực tế đó thôi, đã có ai mắc phải dịch bệnh đó đâu. Ít ra cho đến lúc này…

-Chưa nói xong đã cãi nhem nhẻm! Nghĩa là con cậu bỗng dưng hét là không bị bệnh gì a?

-Mình tin bác sĩ mà! Chắc chắn không sao!

-Họ có nói với cậu vì sao họ chẩn đoán vậy không?

-Nếu không làm sao mình tin! Họ bảo hét thời nay là một xu thế. Đó chắc chắn không phải bệnh lí mà đó chỉ là tương tác theo trào lưu? Các bác sĩ còn tiên đoán con mình sau này là sao lớn nữa nên nó hét to thế…

-Sao phải hét?

-Hét giá! Đã là sao phải hét giá! Sao càng to hét giá càng lớn! Cát-sê là thước đo thương hiệu sao mà!

-Chúc mừng cậu! Mình hiểu rồi! Mình về dạy con học hét đây!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG