Hi vọng sẽ bội thu

Hi vọng sẽ bội thu
TP - Thế thì nguy thật, chết chứ chẳng chơi…

- Cái gì nguy? Ai chết?

- Cậu thường nghe câu, lãng phí là một tội ác, đúng không? Mà lãng phí tràn lan, lãng phí nghiêm trọng, lãng phí kéo dài, không nguy thì gọi nó là gì?

- Chuyện cụ thể thế nào? Ai gây nên sự lãng phí nghiêm trọng này, sao không xử?

- Chuyện của các nông lâm trường. Lâu nay họ đang quản 7,5 triệu ha đất, bằng 23,2% diện tích tự nhiên của cả nước. Ấy thế mà, mười năm với nguồn tài nguyên quốc gia đó họ chỉ nộp được 1.800 tỷ đồng thôi. Có vị đại biểu Quốc hội tỉ mẩn tính ra rằng, mỗi hécta một năm chỉ nộp 90 ngàn đồng, bằng 10 kg gạo vào ngân sách.

- Đúng là đáng suy ngẫm! Quản gần một phần tư lãnh thổ mà nộp ngân sách chỉ bằng một nhà máy cỡ trung bình thì đúng là thậm nguy. Thế đã có ai bị xử lí chưa?

- Đương nhiên là chưa!

- Chuyện lớn thế mà chưa xử lí được ai ư?

- Khó lắm, bởi nó liên quan nhiều cấp ngành, trải dài từ Bắc đến Nam. Trước mắt người ta đang tính tái cơ cấu một cách tổng thể, căn bản…

- Phải thế chứ! Không thì dân mình nghèo hoài, nghèo mãi. Người ta định làm thế nào?

- Đơn giản thế này: Luân chuyển tất cả những vị có kinh nghiệm biến đất hoang thành đất bạc, biến đất bạc thành đất vàng, biến đất vàng thành kim cương ở các thành phố về làm giám đốc các nông lâm trường. Hi vọng chỉ trong thời gian ngắn các trang ấp, khu du lịch sinh thái, rì-sọt, sân gôn mọc lên như nấm. Lúc đó ngân sách bội thu nhé!

- !!!

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.