Hiến kế

Hiến kế
TP - Hưởng ứng phong trào toàn dân hiến kế để xây dựng một xã hội phát triển phồn thịnh, anh Hai có lấp ló được kế chi gửi thôn, gửi ấp chưa?

- Tui trăn trở hoài mà vẫn hổng nghĩ được kế chi hay. Hỏi dzậy chắc chú Ba đã có kế?

- Đương nhiên, đương nhiên! Kế của tui nó sẽ tác động ở tầm vĩ mô. Nếu áp dụng triệt để tui tin xã hội sẽ liên thông, mọi chuyện  sẽ công khai minh bạch...

- Kế này bự chảng chớ đâu chuột nhắt! Nói tui nghe coi!

- Đề xuất của tui chỉ đơn giản dzầy thôi, rà soát và thanh lí toàn bộ máy tính đang dùng...

- Hả? Chú có khùng hông dzậy! Kế này là kế làm nghèo đất nước chú biết hông? Người ta lại chen nhau dự thầu mua bán, cung cấp với cung ứng. Rồi, thổi giá, thông thầu, quân xanh quân đỏ...Rắc rối, nhiêu khê, tốn kém lắm chú ơi! Tui hỏi thiệt chú, chú đã gửi kế này lên trển chưa và xuất phát từ đâu mà chú sáng loà ra kế đó?

- Anh Hai  đúng là vẫn lủn củn với ao đìa thôi. Nói anh Hai nghe nè. Tui cam đoan là phần lớn máy tính ở xứ mình hỏng. Vì hỏng nên nó xử lí dữ liệu vừa chậm vừa sai. Khi dữ liệu chậm và sai thì tác hại khủng khiếp đến nền kinh tế, xã hội...

- Vấn đề nghiêm trọng đó nghe,  nên nói có sách, mách có chứng...

- Có luôn! Nếu máy tính không sai, thì tui hỏi anh Hai sao các công trình luôn phải đội giá nhảy cóc từ vài trăm đến vài ngàn tỷ dzậy? Nếu máy tính chuẩn thì làm chi có chuyện chỉ việc đếm xe qua trạm thu phí thôi mà vênh mấy ngàn xe/ngày, vênh luôn mấy chục tỷ tháng. Nếu máy tính không hỏng, không lỗi thì làm chi chỉ 264 chiếc xe thanh lí  giá bán tổng cộng bao nhiêu  mà cánh báo chỉ hỏi hoài mấy ngày cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra đáp số...

- Nghe chú phân tích xong, thấy đúng là kế hay!

MỚI - NÓNG