Hiểu chửa

Hiểu chửa
TP - Này, chương trình Táo quân năm nay người ta tổ chức rầm rộ lắm!

> Bếp lạnh
> Ai dám cãi!

-!!!

-Sao cậu mặt cứ thộn ra thế kia, không tin à?

-!!!

-Ơ kìa! Sao cấm khẩu thế kia? Cậu không nói gì?

-Chả tin! Rầm rộ sao được? Kinh tế khó khăn, lương thưởng không có, hàng họ ế ẩm, tung tẩy vào đâu?

-Đã gọi là chương trình bi hài hí kịch nên người ta muốn tưng bừng thế nào mà chả được?

-Vậy họ nói chuyện gì?

-Họ nói chuyện nợ nần…

-Đầu năm ai nói chuyện đó, buồn chết đi được…

-Thế họ nói chuyện vật chất hóa lương thưởng…

-Nghĩa là…

-Ai có bỉm thưởng bỉm, ai có thuốc đánh răng thưởng thuốc đáng răng, ai có cao trị mụn nhọt thưởng cao mụn nhọt…

-Chết chết! Nếu không có mụn nhọt, ghẻ lở hắc lào, bệnh trĩ… mà vẫn phải nhận quà thưởng tết thì dùng vào đâu?

-Thì cố mà…

-Điên à, sao cố để bị bệnh?

-Tớ có nói cậu phải bị bệnh đâu! Bắt những người thân có bệnh để tặng các món quà ấy. Hiểu chửa?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG